Thơ

Ơn Thầy

Cập nhật: 30/12/2017
 

Ơn Thầy

 







ƠN THẦY

Thầy chưa phải là Phật

Nhưng trái tim của thầy

Từ bi như đức Phật

Sưởi ấm cả Ta bà


Khuôn mặt thầy thánh thiện

Ánh mắt thầy trìu mến

Giọng thầy thì nhỏ nhẹ

Làm ấm áp lòng người


Thầy tuy chưa già lắm

Khoảng tầm ngoài sáu mươi

Nhưng vết nhăn in rõ

Quanh đôi mắt của thầy


Con thấy lòng xót xa

Vì sao con đã hiểu

Vì tất cả chúng con

Thầy thức khuya dậy sớm


Suy tư và ngẫm nghĩ

Soạn thảo những bài hay

Để thức tỉnh chúng con

Hãy quay về bờ giác


Con thương thầy biết mấy

Vì chúng con mà thầy

Hy sinh cả cuộc đời

Cả tình yêu danh vọng


Nên con thường ước nguyện

Cầu Phật từ gia hộ

Thầy khỏe mãi không già

Đời đời thường trụ thế


Để thầy chuyển pháp luân

Khắp cả cõi Ta bà

Được sanh về cực lạc

Bên cạnh Phật Di Đà


Công thầy như núi thái

Mênh mông như biển cả

Bao la như bầu trời

Con khắc sâu ơn thầy


Dù có làm nhà văn

Cũng không sao tả hết

Hình ảnh đẹp về thầy

Ôi người thầy vĩ đại


Kính bạch sư phụ, con là Phật tử ở Đồng Nai. Con rất ngưỡng mộ và tôn kính thầy vì thế mà từng câu nói trong bài thơ này đều nói lên sự tôn kính đó mà con dành cho thầy. Tuy con vẫn chưa nói hết nhưng cũng qua đây con chỉ mong thầy hiểu không những riêng con mà tất cả chúng con đều kính trọng thầy.


Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022