Thơ

Những đóa “Hoa Từ Tâm” dâng lên Thầy

Cập nhật: 28/06/2016
Nam Mô A Di Đà Phật.
 

Những đóa “Hoa Từ Tâm” dâng lên Thầy

 

Kính bạch Sư Phụ.

Nhân dịp Sư Phụ quang lâm về Chùa Hòa Phúc, hàng Phật tử Chùa Hòa Phúc chúng con có đôi dòng cảm xúc kính mong được gửi tới Người. Những vần thơ nhỏ bé của chúng con, không thể diễn tả được hết công đức vô lượng của quý Thầy dành cho chúng con và cho chúng sinh. Song bằng tất cả tấm lòng, chúng con thành kính xin được tri ân Sư Phụ, Người đã khai mở và dẫn dắt chúng con đi trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. Chúng con kính mong sẽ có được nhiều nhân duyên nữa, để được đảnh lễ và đón nhận những dòng pháp nhũ từ người. Cuối cùng, chúng con kính chúc Sư Phụ pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

THẦY VỀ....!

Qua bao tháng đợi, năm chờ

Những điều mong ước, bây giờ thỏa mong

Thầy về vẫn dáng thong dong

Bước chân Thầy lại, khắp miền gần xa

Vì hạnh phúc của chúng ta

Sướng vui, buồn khổ chan hòa đời con

Thầy về với nước cùng non

Vì đàn con nhỏ trong dòng" vô minh"

Thầy về như ánh bình minh

Xua tan giá lạnh, đêm trường đời con

Thầy ơi...! Hãy nói cho con

Một thời Pháp nhũ, cứu con, muôn loài

Cho đời bớt khổ, lầm mê

Cho đời tỉnh giác, bốn bề an vui

Con về nương tựa Thầy ơi...

Cùng ba ngôi Báu, con thời khắc ghi

Thầy đi. Thầy lại nhớ về

Trái tim Hòa Phúc hướng về Thầy ơi...


Hòa Thạch ngày: 23/6/2016

Phật tử Liên Đăng kính dâng lên Sư Phụ Thích Chân Tính

nhân dịp Sư Phụ về thăm Chùa Hòa Phúc.


LỜI THẦY...

Thanh cao một bóng cà sa

Phạm hạnh một bóng đây là Thầy con

Gặp người con thoả nhớ mong

Gặp người con thấy trong lòng lạc yên

Mát trong ánh mắt thật hiền

Lời Thầy thơm ngát hương thiền từ bi

Cho con lìa những sân si

Cho con lìa những thị phi não phiền

Cho con bến đỗ bình yên

Quay về nương tựa (giữa) đảo điên Ta-bà

Cho con trí huệ, vị tha

Cho con nhìn thấu con ma vô thường

Cho con biết hiểu và thương

Cho con chánh niệm trên đường đang đi.

Lời Thầy giọt nước, cành dương

Mát lành các cõi mười phương nghiệp dày.

Lời Thầy còn vọng đâu đây

Chỉ đường soi lối những ngày trần gian.

"Khen cũng ừ, chê cũng hử

Lời khen tiếng chê, không hề động tâm

Khen chẳng vui, chê chẳng tủi

Lời khen tiếng chê, tan về hư không" ...

Hôm nay, đảnh lễ Bổn sư

Cúi đầu nhìn lại, Chân Như hướng về.

Quốc Oai, ngày 25/6/2016

Phật tử Quảng Độ thành kính dâng lên Thượng tọa Thích Chân Tính

BBT Website

Tin tức liên quan

CON ĐƯỜNG KHÓ ĐI
08/08/2024
Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023