Bài viết

Cập nhật: 03/12/2019
 

Mê

 

Đam mê trong biển lửa
Nào tưởng mình là vui
Nào ai có biết được
Còn trong sanh tử mãi.

Hãy quay đầu nhìn lại
Hố sâu bờ vực thẳm
Nào ai có biết không?
Bởi tâm mê sinh khổ.

Bởi lầm mê dẫn lối
Tháng ngày trong u tối
Cứ ngỡ đường còn dài
Nào ai có biết đâu.

Vô thường trong nháy mắt
Tích tắc rời cõi đời
Nghiệp đời vẫn còn đó
Đọa đày trong khổ đau.

Biết ngày tháng nào ra
Nào ai có biết đây
Đạo, đời lối thênh thang
Đường mê xin dừng lại.

Hằng ngày niệm Phật an
Bước chân nhàn thảnh thơi
Nào ai có nhớ chăng
Còn trong sanh tử mãi!

Tâm Khởi

Tin tức liên quan

Luân Chuyển…
16/11/2023
7 Cái “Trong…”
10/11/2023
Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023
Cảm nhận đêm Hoa đăng kỉ niệm khóa tu Phật thất lần thứ 100 tại chùa Hoằng Pháp
18/09/2023