Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Có những chân trời
Cập nhật: 19/11/2018
.....
Chiều rồi! Nắng vàng nhạt
Lan trên mảnh đất hồng
Điềm nhiên tâm bất động
Nghe gió thoảng hương hoa.
Ngẫm nhìn đời vô ngã
Quang trung tợ hải hà
Cánh chim trời khôn mỏi
Vụt thoắt bóng chiều sa.
Người đi – về muôn lối
Gian truân huyễn mộng là
Mảnh hình hài tứ đại
Đâu thấu những ngày qua.
Bước chân, chừ tĩnh tại
Triều dương ảnh nguyệt tà
Người ở nhà vui vẻ
Ta nguyện lòng đi xa.
Đời dẫu xuôi dẫu ngược
Tâm tư vẫn một lòng
Dù đi hay ở lại
Bồ-đề vẫn sáng trong.
Lời tản mạn: Sự thật cuộc đời là thế, ai rồi cũng sẽ phải già – bệnh – chết. Người tu như những cánh chim bằng, bay liệng tự do trên bầu trời, không vướng bận bất cứ thứ gì của thế gian. Để rồi từ đó, hạnh phúc chính là sự vượt thoát khỏi guồng quay chấp ngã, đối đãi nhị nguyên, vươn tới chân trời mới cao xa vời vợi. Chân lý tối hậu mà người tu đạt được, không đâu ngoài sự thấu rõ khổ – vô thường – vô ngã, thực chất đã bàng bạc trong mảnh hình hài tứ đại, ngũ uẩn này…