Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Thơ
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P4)
Cập nhật: 23/06/2021
BUÔNG NHẸ TIẾNG LÒNG
(Tặng cho người và ta bởi những điều chưa thương được)
Nhẹ nhàng một đóa từ tâm
Đem về xoa dịu lỗi lầm cho nhau
Thế thời lắm nỗi bể dâu
Đời ai chẳng có đớn đau ít nhiều
Mai về đến chốn tịch liêu
Nằm ôm một cội tùng già thiên thu
Buông đi cho bớt oán cừu
Thương người mà cũng thương ta ấy mà.
Nhẹ lòng qua cõi ái hà
Ghét yêu chi cũng thoáng qua một đời.
KHÓI LAM CHIỀU
Nhìn khói tỏa nhớ lam chiều quê mẹ
Tuổi thơ xưa là những tháng ngày xa
Vui nô đùa hồn nhiên mãi hát ca
Tung tăng với cánh diều cao vút gió
Ai cũng có những khoảng trời tuổi mộng
Không ngại dơ chẳng sợ nắng cùng mưa
Không ngượng ngùng và cũng chẳng hơn thua
Buồn thì khóc vui cứ cười tíu tít
Rồi ta lớn mỗi ngày thêm một ít
Biết giận hờn thêm yêu ghét thiệt hơn
Lao mình vào trong những cuộc tranh đua
Giành giật mãi những mộng đời hư ảo
Một ngày nọ bỗng chợt ngồi dừng lại
À thì ra, hạnh phúc thật giản đơn
Bình yên thay là hoa dại bên đường
Là sương sớm phủ đầy trên cỏ lá.
CÁCH LY
Ngày cách ly ngồi yên trong phòng vắng
Bỏ quên người nơi phố thị phồn hoa
Chén trà ấm có thêm cành hoa dại
Đời sẽ vui khi biết sống một mình.
NHỚ SÀI GÒN
Gởi chút mù sương cho bạn lữ
Người ở miền xa có nóng chăng
Có buồn trong những ngày xa vắng
Quanh quẩn chùng chân chốn thị thành
Thương lắm người em nơi phố quen
Bao nỗi lo toan phủ phận hèn
Kiếp người nhỏ bé mong manh quá
Một thoáng vô thường chợt bước qua.
Lận đận bao người nơi phố xa
Nặng gánh mưu sinh chốn phồn hoa
Vai mang tục sự quên ngày tháng
Ngoảnh đầu nhìn lại thấy đa mang
Ngày mai ai có về phố thị
Cho tôi nhắn gởi chút tình quê
Đem sương gió lạnh làm tri kỷ
Gởi tặng muôn phương một tấm lòng.