Thơ HT. Thích Chân Tính

Ánh đạo huy hoàng

Cập nhật: 05/03/2009
 

Bao năm rồi mãi rong ruổi theo sắc tài danh lợi

Tâm đảo điên theo dòng đời xuôi ngược

Được thua còn mất lên xuống vô thường

Mừng giận thương ghét đổi thay bất định

Lo âu sợ sệt mỏi mệt tinh thần

Tương lai mờ mịt vô minh che lấp

Bến bờ an lạc hạnh phúc vẫn xa tít mù khơi

Mênh mông biển khổ may gặp thuyền từ ánh đạo

Soi sáng hành trình dẫn bước con đi

Khai trí tuệ phá tan đêm tối mê si

Cuộc đời từ đây đã bước sang lối khác

Đầy ắp niềm vui trong giáo pháp Phật đà

Chánh niệm từng lời, từng ý nghĩ, việc làm

An lạc từng phút, từng giây trong hiện tại

Quá khứ buồn thảm từ đây khép lại

Tương lai xán lạn đang mở ra

Cuộc sống từ nay tràn ngập niềm vui trong ánh đạo huy hoàng.

Tin tức liên quan

Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021