Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 206
Dâng Thầy
Cội tùng che phiến đá
Thuyền từ đưa khách qua
Lòng thầy mênh mông sáng
Soi cõi đời bao la...
Ngược xuôi đời muôn nẻo
Đến đi một tấc lòng
Tình ân sư nghĩa trọng
Trải khắp miền nước non.
Nhớ Hoằng Pháp
Nhớ sao Hoằng Pháp thân yêu
Mỗi sáng niệm Phật, mỗi chiều tụng kinh
Về chùa ai cũng tươi xinh
Vị tha độ lượng chân tình bao dung
Nhớ từng cành liễu cội tùng
Nhớ tượng Bồ-tát tôn dung từ hoà
Nhớ tượng Bổn sư Thích-ca
Miệng cười nhân ái, hiền hoà mắt trao
Xa chùa lòng thấy nao nao
Nhớ thầy, nhớ nội biết bao nhiêu tình
Nhớ Sư phụ suốt đời mình
Hoằng dương chánh pháp đăng trình muôn nơi
Chưa giây phút nào nghỉ ngơi
Miệng luôn vẫn nở nụ cười rất tươi
Cầu Phật gia hộ cho người
Tu hành đắc quả giúp đời độ sanh
Con đi đầu núi cuối ghềnh
Hoằng Pháp vẫn mãi đậm tình trong con.
Ngọc Kỉnh