
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 191
Những vần thơ đẹp
Kính thầy:
Có những cuộc đời như hoa sen,
Nở ra thơm ngát giữa bùn đen,
Mong manh áo vải hồn cao cả,
Thương kiếp điêu linh khắp nẻo đường.
Có những cuộc đời cao quý thay,
Yêu từng ngọn cỏ, mỗi cành hoa,
Chăm lo cho mỗi đời đau khổ,
Sữa để em thơ, gạo tặng già.
Thầy ơi!
Có những lần con thiếu nghĩ suy
Lòng thầy vướng bận nỗi ưu tư
Để rồi có lúc con buồn lắm
Chưa biết làm sao “sam hoi” thay.
Đã nguyện là con của Phật rồi
Từ nay con hứa sẽ ngoan hơn,
Sống cho xứng đáng người con Phật
Thầy hẳn cười tươi với ý này.
Chùa Hoằng Pháp
Cảnh chùa Hoằng Pháp thật là hay,
Chim hót, nhạc reo suốt cả ngày.
Khách đến thì mời cơm chay, tịnh,
Khuya về réo rắt niệm Di-đà.
Hoằng pháp chiều mưa
Ai có về Hoằng Pháp chiều nay,
Đón nghe trong gió tiếng mưa về,
Để hồn ta lắng yên thanh tịnh,
Giữa chốn thiền môn trút não phiền.
Ai có về Hoằng Pháp ngày mưa,
Sẽ nghe chim chóc réo gọi bầy,
Cỏ cây hoa lá như chào đón,
Tắm nước mưa chiều giũ sạch nhơ.
Và:
Nếu có lần nào đó trong đời,
Nghe hồn thổn thức, trí chơi vơi,
Lòng ta như xé, tim tan vỡ,
Hãy ghé về đây lánh cuộc đời.
Hoằng Pháp chiều mưa chốn thiên thai,
Tiếng mưa thanh thoát xoá bi ai,
Hồn ta nếu nặng duyên trần ấy,
Cũng sẽ mờ phai một kiếp người.
Rủ nhau về Hoằng Pháp chiều mưa,
Dấu lại trong tim hết não phiền,
Di-đà réo rắt trong mưa gió,
Là để cho ta thoát nghiệp đời.
Liên Nguyệt
Mùa thu 2003
Rồi sẽ có một ngày...
Có một ngày ta yên giấc ngủ
Say sưa giữa đồi vắng đồng hoang
Thân ta rồi trở về cát bụi
Có chi đâu mà tiếc mà chờ.
Đời ngắn ngủi vội vàng hối hả
Hãy quay về tìm lại chính ta
Sự nghiệp, tình yêu, tiền tài, danh vọng
Thoảng mây bay giấc mộng đêm dài.
Một thoáng cuộc đời như thấy đó
Tang tóc bi ai cũng đến hồi
Tỉ tê gió lạnh mưa thầm khóc
Than thở cùng ta chuyện bể dâu.
Có một ngày ta yên giấc ngủ
Chuẩn bị gì cho thế giới bên kia
Hãy mở lòng ra cho tất cả
Dư âm còn lại ánh từ bi.
Và:
Mai đây có về cùng cát bụi
Thoáng trần ai một kiếp bước qua
Gói mớ hành trang Di-đà ấy
Để hồn thanh thản chốn bồng lai.
Liên Nguyệt
Hôm Qua - Hôm Nay
Hôm qua còn bé thơ
Đời đẹp như là mơ
Đâu hay trong nắng đẹp
Có cay đắng cuộc đời.
Hôm qua còn nhởn nhơ
Cùng bạn bè thân mến
Và ba mẹ kính yêu
Với thầy, trường thân ái.
Đâu biết rằng đời đẹp
Vẫn sóng gió bão bùng
Có tang tóc bi thương
Có luân hồi kiếp khổ.
Những ngày xưa thân ái
Đi qua đời trẻ thơ
Và những ngày lớn lên
Thấy đời đau thương quá.
Nước mắt mình cứ rơi
Những lần đời bão tố
Con biết phải làm gì
Với nỗi đau nhân loại.
Hôm nay con ở chùa
Bỗng nhiên duyên lại đến
Gặp thầy Phật Bồ-tát
Của thế kỷ 20.
Thầy khai sáng cho con
Hiểu mặt trái cuộc đời
Hạnh phúc là mong manh
Đâu có gì bền chắc.
Trong đêm đen nhân loại
Con là cánh chim non
Biết bay về đâu ấy
Giữa bão tố cuộc đời.
Con quỳ dưới Tam bảo
Nguyện ước cho đời con
Đi đúng đường Phật dạy
Được hạnh phúc muôn đời.
Xin cho con nghị lực
Vững bước trong đời buồn
Dẫn dắt đời đau khổ
Niệm Phật A-di-đà.
Nam mô A-di-đà Phật!
Phật tử: Liên Nguyệt