
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 211
Mầm Non Dâng Thầy
Tác giả: Chơn Hiền Bảo
Sáng nay hoa lá chen chân từng góc phố
Nắng vàng trải nhẹ, gió thổi hây hây
Bách hợp ngọt ngào, hồng thắm kiêu sa
Kính tặng đến thầy cô ngày nhà giáo
Nhưng có người thầy âm thầm dãi dầu mưa nắng
Con đò giải thoát năm tháng thầy đưa bao người
Sống cho Đạo, cho đời, cho nhân loại
Dẫu mệt nhọc trăm nghìn vất vả, không mong hoài báo đáp
Đời đạm bạc cơm dưa cà hai bữa
Manh áo nâu sờn với tấm cà sa
Chuỗi tràng niệm Phật và tiếng Di Đà
Từng sát na thầy niệm, cầu chúng sanh bớt khổ
Là thầy đó, thầy Chân Tính, bạn biết không bạn hỡi???
Tâm từ bi mênh mông tự trùng khơi
Thầy: ân sư, người giáo, người cha
Dạy: đạo pháp, tình thương lẫn kinh nghiệm sống
Thầy dạy bảo: cõi đời không tránh khỏi hưng suy, vui khổ
Khen chê, yêu ghét... chỉ là chiêm bao, hư ảo mà thôi
Đừng trách đời, trách phận, trách tha nhân
Luôn nhận chân, tinh tấn tu tập, phát tâm Bồ Đề cho rộng
Cảm ơn thầy dạy con điều vi diệu
Trong đêm tối thầy dắt con ra ánh mặt trời
Một đứa mồ côi lặn hụp giữa sông mê
Thầy cứu vớt đưa con sang bến bờ an lạc
Cuộc đời này đầy thị phi, ganh ghét
Tất bật sớm chiều tìm chút lợi danh
Nhiều lần mệt mỏi, con gục giữa chợ đời
Trong đau khổ con hiểu ra hành trang thầy gởi
Bạch thầy: cho là nhận, buông là giải thoát
Sướng khổ không trong không ngoài, do nhân quả bao đời
Tiền tài danh vọng như dã Tràng xây
Chi bằng nhất tâm niệm Bổn Sư giải oan gia, cầu giải thoát
Hạt giống lành năm nào thầy gieo rắc
Kinh, luật, luận: mưa pháp thầy rưới vào
Vì ngu mê, hạt chỉ mới đâm chồi
Bằng tấc dạ kính dâng thầy mầm non con nho nhỏ
Vài dòng ngượng ngạo, ngây thơ không thể tả
Một tấm lòng hoằng pháp độ đời, cứu nhân sinh
Biển Vũng Tàu sóng mãi vỗ đời đời
Xin khắc ghi người khai sáng, cầu thầy luôn mạnh khoẻ.
Kính dâng Sư Phụ Chân Tính
Sáng tác: Chơn Hiền Bảo - Vũng Tàu