
Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 24/03/2023
Lá Thư Thứ 83
Suy Tư
Thầy bước nhẹ trên con đường giải thoát,
Nhưng sao lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng
Cội Bồ-đề thầy tĩnh toạ uy nghiêm,
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”
Hiến thân mình cho Pháp nhẫn vô sanh,
Bước chân thầy đi khắp nẻo quần sanh,
Anh đào nở như “Đường xưa mây trắng”
Như cùng thầy vượt tiếng sóng thời gian.
Cõi Ta-bà xây dựng Tịnh độ an,
Cho dân chúng khắp nơi về tu tập,
Chuyển tâm mình bất biến với thế gian.
Nguyện cho thầy sức khoẻ mãi bình an,
Dẫn chúng con đến bến bờ giải thoát.
Phật tử 755 (18-12-2013)