Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn

Lá Thư Còn Lại 1
Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Lá Thư Thứ 94
Lá Thư Thứ 94
Hãy Tu Ngay Đi
Tu ngay đi! Đừng nghi và đừng ngại
Tu cho hết quãng đời son trẻ
Đến tuổi già ta lại tiếp tục tu!
Tu đi em! Sức em còn khoẻ
Tu đi anh! Chớ có chần chờ
Ta chỉ sống chập chờn trong hơi thở
Thì tu ngay! Sao cứ hẹn, cứ hò?!
Khi ta tu, ta là vũ trụ
Vũ trụ là ta, chẳng có kẻ thù!
Em đừng sợ! Đường tu luôn mở lối
Không phân chia, giai cấp, tuổi đời...
Anh đừng lo! Phật không hề gian dối
Sáu chữ vàng hãy niệm gấp đi thôi!
Nương thuyền từ vượt khỏi biển mê
Thì bến đỗ chính là bờ giác ngộ!
Trao hạnh phúc đến những người khốn khó
Chẳng chấp gì! Cứ tự tại “Nam mô...”
Khi tâm thanh, đời sẽ vui, hết khổ!
Tâm là Phật kể từ giây phút đó
Biển lặng rồi, sóng cũng hết nhấp nhô!
Huỳnh Thị Hồng Vân
Sách cùng thể loại