
Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Thứ tư, 07/06/2023
Con là Phật tử vùng sâu
Ngày đêm mong muốn tìm cầu pháp tu
Tây nguyên rừng núi âm u
Đường về thành phố mịt mù xa xôi
Tai con nghe được những lời
Phật thất thầy mở dạy người tại gia
Cũng vì phước mỏng nghiệp đa
Gia duyên ràng buộc muốn mà chưa xong
Ngày đêm luôn những hỏi lòng
Vô thường đòi mạng ta hòng trốn đâu
Giờ đây dẹp bớt lo âu
Hướng về Phật thất con cầu xin tu
Bảy ngày hạ thủ công phu
Nhất tâm niệm Phật cần cù siêng năng
Khi đi khi đứng ngồi nằm
Hồng danh sáu chữ như trăng rọi đường
Cầu về Cực lạc Tây phương
Sống trong liên cảnh quê hương đời đời